“Dù không sinh cùng ngày, tháng, năm nhưng giờ đây chúng ta có thể rời xa cùng một lúc”
Bà Joyce Dodd 97 tuổi và ông Frank Dodd 96 tuổi, sau 77 năm hạnh phúc bên nhau, đã nắm tay nhau trải qua những giây phút cuối cùng và qua đời chỉ cách nhau vài giờ. Họ gặp nhau khi 14 tuổi và kết hôn năm 1940, có 5 con, 12 cháu, 10 cháu cố và 2 chắt. Dù ông Frank bị suy tim và nhập viện, bà Joyce vẫn chăm sóc ông cho đến khi bà cũng bệnh nặng. Cuối cùng, họ ra đi cùng ngày, tháng, năm.
Ông bà được điều trị ở hai tầng khác nhau của Bệnh viện Darent Valley, nhưng con cái họ đã xin phép bác sĩ cho ông bà được nằm cạnh nhau trong những ngày cuối đời. Rất may, yêu cầu này được chấp nhận và ông Frank được chuyển đến bên cạnh bà Joyce. Mặc dù sức khỏe đã yếu, họ không thể nói chuyện, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, cùng trải qua những giờ phút cuối. Vào sáng ngày 84, chỉ vài ngày sau kỷ niệm 77 năm ngày cưới, ông Frank đã qua đời, và đến chiều cùng ngày, bà Joyce cũng ra đi theo ông.
Bà Angela Bonell, 75 tuổi, con gái ông bà Dodd, nói: “Bố mẹ tôi đã hạnh phúc bên nhau 77 năm, và trong những năm cuối đời, họ vẫn chăm sóc lẫn nhau cho đến tận cùng.” (Nguồn: dailymail)


Source: https://afamily.vn/anh-va-em-khong-sinh-cung-ngay-cung-thang-cung-nam-nhung-gio-thi-da-co-the-ra-di-cung-luc-roi-em-a-20170426105508397.chn